Chị dâu "cướp" đời trai tân khi anh trai vắng nhà
Bắc Kinh là miền đất hứa của tôi. Từ nhỏ, tôi đã mơ ước đến đây, đặc biệt khi anh trai làm việc tại thủ đô. Bố mẹ thường khoe về anh, điều này càng thúc đẩy tôi phấn đấu. Cuối cùng, tôi đã đậu vào một trường ĐH ở Bắc Kinh. Anh trai, người luôn yêu thương và bảo vệ tôi như cha, cùng chị dâu giúp đỡ tôi rất nhiều. Cuối tuần, tôi thường đến thăm anh chị và cảm nhận không khí ấm áp như ở nhà. Họ luôn nhường tôi chọn chương trình ti vi vì biết tôi thích bóng chuyền. Dù từng được bạn gái khen ngợi và tỏ tình ở phổ thông, áp lực học hành khiến tôi không mấy quan tâm đến tình cảm. Khi lên đại học, tôi thoải mái hơn, nhưng lo lắng về tương lai ở Bắc Kinh khiến tôi không dám nghĩ đến chuyện yêu đương.
Mặc dù thấy các cặp đôi tình tứ, tôi vẫn cảm thấy xốn xang. Sau đó, qua bạn bè, tôi quen một cô gái không đẹp nhưng có hộ khẩu Bắc Kinh, khiến tôi xiêu lòng và nhanh chóng kết đôi. Tôi tự tin dẫn cô ấy về ra mắt gia đình, nhưng họ âm thầm cho rằng chúng tôi không hợp. Dù tự nhủ không nên gắn tình cảm với tiền bạc, tôi vẫn chấp nhận tình yêu này vì điều kiện của cô ấy tốt. Hôm thứ 5 tuần trước, anh trai nhờ tôi giúp chị dâu vì anh đi công tác. Trong bữa cơm, bạn gái gọi giục tôi về trường, nhưng tôi từ chối, dẫn đến cãi vã và chia tay. Chán nản, tôi mua rượu về nhậu cùng chị dâu, và câu chuyện giữa chúng tôi dần trở nên cởi mở hơn.
Khi nói về tương lai, chị dâu hỏi tôi thích vợ như thế nào. Tôi vô tình đáp "Một người giống chị". Cuộc trò chuyện trở nên kỳ lạ, và chị bật khóc, tiết lộ bí mật rằng anh trai đã phản bội và mắc bệnh. Sau đó, chị ngả vào lòng tôi, và chúng tôi đã có một khoảnh khắc xấu hổ. Tôi cảm thấy đời trai tân của mình bị cướp mất, và nỗi ám ảnh đó khiến tôi khó chịu. Vài tuần sau, tôi tránh mặt anh chị vì không biết phải đối diện ra sao. Tôi nhận ra mình đang mâu thuẫn với tình cảm của chính mình.
Khi không thể phân biệt giữa tình cảm và vật chất, bạn đã chọn một tình yêu bị ảnh hưởng bởi của cải. Là sinh viên, bạn còn nhiều thời gian để học tập, vậy tại sao lại phải cầu toàn đến vậy? Tình yêu học trò cần sự thuần khiết và giản đơn, nhưng bạn lại bị chi phối bởi khoảng cách địa lý. Nếu quyết định ở lại Bắc Kinh nhưng tình yêu không dẫn đến hôn nhân, liệu cảm xúc với cô gái Thủ đô có thực sự bền vững? Bạn cần có nguyên tắc sống và sự tự tin, không thể để cảm xúc nhất thời làm lung lay tiêu chuẩn của mình. Việc phá vỡ tiêu chuẩn chọn người yêu chỉ vì muốn ở lại Bắc Kinh và làm tổn hại đến tình thân cho thấy bạn đang thiếu tự tin. Hãy nhanh chóng buông bỏ những suy nghĩ nặng nề này.
Giữ tâm thái trong sáng như thời học sinh và nỗ lực học tập ở Bắc Kinh. Khi gặp người phù hợp, bạn sẽ tìm thấy tình yêu chân chính. Hãy biết nói lời chia tay với cô gái hiện tại, quên đi những chuyện không đúng đắn và để thời gian xóa nhòa nỗi buồn.


Source: https://afamily.vn/anh-trai-di-vang-chi-dau-cuop-doi-trai-tan-20120217113153119.chn